"Chịu đựng gánh nặng 300 triệu cho chồng, chỉ để nhận ra lý do đau lòng khi nghe chồng tự hào nói với bạn: 'Vợ tôi ngu lắm'"
Trong hôn nhân, niềm tin là yếu tố quan trọng gắn kết tình cảm vợ chồng. Tình yêu và tình nghĩa giúp họ tin tưởng và xây dựng hạnh phúc. Khi niềm tin bị tổn thương, gia đình khó có thể giữ vững. Một bà vợ trẻ chia sẻ câu chuyện buồn của mình: cô vừa viết đơn ly hôn sau 2 năm hôn nhân đầy thất vọng với chồng. Dù đau đớn, cô chấp nhận kết thúc vì đã quá chán nản. Họ hoãn sinh con do kinh tế khó khăn. Cô cãi lời bố mẹ để cưới chồng, người không có bằng cấp do hoàn cảnh và làm nghề nhôm kính. Mặc dù bố mẹ không chấp nhận, cô vẫn quyết tâm cưới vì thương người chồng có số phận khó khăn.
Em nhớ bố từng nói: "Bố đồng ý cho con cưới, nhưng sướng khổ thế nào, con tự chịu." Em nghĩ rằng gia đình xây dựng từ tình yêu sẽ bền vững, nhưng có lẽ em đã nhầm. Chuyện tình giữa một nhân viên ngân hàng và chồng làm nhôm kính đã trải qua nhiều khó khăn. Sau khi cưới, chồng em mở xưởng, nhưng lại hay than vãn về khó khăn. Em cũng vất vả với công việc ngân hàng nhưng luôn cố gắng lo toan việc nhà và chăm sóc chồng. Từ khi lấy chồng, em gần như không dám gặp gỡ bạn bè, chỉ chú tâm vào gia đình.
Mẹ anh thường gọi điện hỏi thăm và nhắc nhở em phải chăm sóc anh. Các cô văn phòng không hiểu nỗi khổ của người lao động. Một lần, chồng báo nợ hơn 300 triệu do bị lừa hàng, khiến em bàng hoàng. Anh khóc lóc, đòi chết vì làm khổ vợ. Thương chồng, em về hỏi mượn tiền ông bà. Dù chỉ còn tiền dưỡng già, ông bà vẫn cho em mượn sổ đỏ cắm ngân hàng được gần 200 triệu. Em cùng chút tiền tiết kiệm và vay mượn bạn bè mới đủ. Mang tiền về, chồng vui vẻ đi trả nợ và hứa sẽ sớm hoàn lại cho ông bà. Em cảm động vì anh đã biết suy nghĩ.
Cuộc đời thật bất ngờ, các chị ạ. Giờ đây, em hối hận và tự trách mình ngu dốt. Có lần, em ghé xưởng sau khi đi làm, định mua vịt nướng cho mấy anh em. Khi vào, em nghe chồng và hai anh bạn nói chuyện. Một anh hỏi chồng em đã giải quyết xong 100 triệu chưa và chồng em trả lời rằng nhờ vợ kiếm hộ để lừa được 300 triệu, biết rõ gia đình đối phương có của. Nghe đến đó, em không kìm được, đẩy cửa lao vào xưởng.
Chồng em làm rơi bánh xuống mâm, hai người bạn thì lén lút ra sau nhà. Em nhìn chồng, cười nhẹ, và hỏi về 200 triệu còn lại. Anh ta lắp bắp xin lỗi. Em bình tĩnh yêu cầu đưa tiền để trả ông bà ngoại chuộc sổ đỏ. Khi anh ấy vẫn im lặng, em đe dọa ly hôn, khiến anh ta hoảng hốt lấy túi tiền ra. Thực ra, chồng em đã tiêu hơn 100 triệu vào đá gà và nghĩ em có tiền riêng để vay. Nghe xong, em bỏ đi ngay, trả tiền cho ông bà ngoại và cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, nghĩ đến ly hôn và sự ngu dốt của mình.
Về nhà, em bật khóc kể cho bố mẹ, khiến họ rất sốc. Em ngay lập tức gọi cho chị chồng và bố mẹ chồng, kể hết mọi chuyện và tuyên bố ly hôn. Chồng năn nỉ nhưng em đã quá mệt mỏi. Việc anh ta lừa đảo nợ nần đã khiến em tức giận, nhưng việc anh ta trả đũa gia đình em khiến em tức gấp bội. Một cuộc hôn nhân lại kết thúc đáng tiếc, do em quá yêu và tin tưởng chồng.


Source: https://afamily.vn/cong-lung-ganh-no-300-trieu-cho-chong-tra-xong-moi-biet-ly-do-dau-hon-khi-duoc-nghe-chong-khoe-voi-ban-vo-tao-ngu-lam-20191202135418274.chn